Wednesday, April 30, 2014

CỦNG CỐ ĐỨC TIN

Cụ Phan Bội Châu nói: “Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai.” Người đời nói về sự đời còn vậy huống chi về Đức Tin, thuộc lĩnh vực tâm linh.

Hằng ngày chúng ta cần tập trung vào Đức Tin để duy trì và sẵn sàng sống tâm linh. Đây là 8 cách giữ cho Đức Tin mạnh mẽ để khả dĩ vượt qua những lúc khó khăn trong cuộc sống.

Tuesday, April 29, 2014

KINH NGHIỆM MAI CÔI

Mới đầu, Kinh Mân Côi là lời kinh cá nhân bao gồm đời sống sùng kính của Giáo hội chứ không là kinh phụng vụ. Dân Chúa thường đọc Kinh Mân Côi theo nhiều cách khác nhau, trước hoặc sau Thánh Lễ, tại đám tang, tại buổi họp. Chúng ta có nhiều kinh nghiệm về Kinh Mân Côi.
Thánh Năm lại về, tháng kính Đức Mẹ, chúng ta có thói quen tốt lành là truyền thống dâng hoa, và tháng Năm được gọi là Tháng Hoa, đồng thời chúng ta cũng siêng năng lần Chuỗi Mân Côi theo mệnh lệnh của Đức Mẹ truyền qua ba trẻ ở Fatima (Bồ Đào Nha). Kinh Mân Côi là những đóa hồng thiêng dâng kính Đức Mẹ. Chúng ta có thể lần Chuỗi Mân Côi trước hoặc sau Thánh Lễ, hoặc vào một thời điểm khác. Tháng Hoa cũng nhắc nhở các gia đình nên tái lập thói quen cầu nguyện chung trong gia đình, đặc biệt là trong Năm Phúc Âm hóa Gia đình 2014 này.

Monday, April 28, 2014

BÍ QUYẾT HẠNH PHÚC CỦA ĐỨC KITÔ

Đức Kitô có một số bí quyết tuyệt vời để sống hạnh phúc mà ngài đã chia sẻ trong “Bài Giảng Trên Núi,” trong đó bao gồm “Bát Phúc” (Tám Mối Phúc Thật). Chúa Giêsu nói rất rõ đến từng chi tiết về những điều xem chừng rất “ngược đời,” rất “khó lọt tai,” nhưng lại rất hợp lý và thú vị.

1. VỀ GIẬN GHÉT

Sunday, April 27, 2014

GẶP GỠ

Sống trên đời, chúng ta đi được khoảng cách xa bao nhiêu cũng không quan trọng bằng những người chúng ta gặp dọc đường. Quả thật, sự gặp gỡ rất quan trọng. Sống ở đời không thể không gặp gỡ nhau. Gặp nhau là nhìn thấy nhau, và thường liên quan cuộc đối thoại – có thể đối thoại bằng ngôn ngữ, bằng ánh mắt, bằng động thái, bằng cử chỉ, thậm chí người ta vẫn có thể đối thoại ngay trong sự im lặng.

GẶP CHÚA GIÊSU PHỤC SINH TRONG KINH NGUYỆN

Chúa Giêsu đã hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho tới tận thế.” (Mt 28:20)

Đó là lời cuối cùng của Đức Kitô Phục Sinh nói với các Tông Đồ trước khi Ngài về Trời. Lời đó vẫn sống động trong những lúc chúng ta gặp Con Thiên Chúa ngày nay. Vì Ngài không bỏ chúng ta và vẫn hành động trong thế giới, Ngài làm cho lời cầu nguyện của chúng ta thành cuộc đối thoại với Ngài, trong tình yêu kỳ diệu mà Ngài mở ra, Ngài luôn hành động để giải thoát chúng ta khỏi sự tức giận và kiêu ngạo.

Saturday, April 26, 2014

HÃY NHỚ MỆNH LỆNH FÁTIMA

Đức Mẹ đã hiện ra nhiều lần, nhưng nổi bật là những lần hiện ra tại Fátima, nổi bật vì các sứ điệp quan trọng dành cho nhân loại. Các sứ điệp Fátima thuộc phạm vi rộng đến nỗi không thể ghi trong một cuốn sách. Các chủ đề như sự tận hiến, lòng sùng kính ngày Thứ Bảy Đầu Tháng, cuộc nổi dậy và lan rộng của Cộng Sản vô thần, Chuỗi Mân Côi là khí cụ hòa bình, lòng sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, thị kiến về Hỏa Ngục, Bí Mật Thứ Ba,… Tất cả những điều này có thể thấy trong các sứ điệp Fátima.

Friday, April 25, 2014

ÂN HUỆ CUỐI CÙNG

Hãy mau đáp lại bây giờ
Khi mà vẫn kịp trong Giờ Xót Thương
Người ơi! Mau đến tựa nương
Suối nguồn Thương Xót muôn trùng bao la
Cửa Thương Xót, cửa nhân từ
Ai dám chối từ bị xử công minh
Thời kỳ cuối đã rành rành
Rồi ngày công lý sẽ nhanh đến gần

TRÊN ĐƯỜNG VỀ QUÊ

(Niệm khúc Lc 24:13-35)

Em-mau ngả bóng chiều tà
Hai môn đệ thả bước xa về làng
Còn đâu hy vọng huy hoàng
Về quê mà cắm câu thường vậy thôi
Giờ đây Thầy đã chết rồi
Người ta truy nã thì toi đời mình
Có người “khách lạ” bước nhanh
Hỏi xem cho rõ sự tình ra sao
Ba người trò chuyện trước sau
Chuyện Giêsu chịu chết treo Thập hình
Chiều dần chạm tối thình lình
Mời “khách” cùng mình ở lại đêm nay

CHÚC TỤNG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Lòng Thương Xót của Chúa
Con ca tụng đời đời
Qua muôn ngàn thế hệ
Con loan truyền không ngơi [*]

Đời con không có Chúa
Hóa vô vị mà thôi
Nhờ tình yêu Thiên Chúa
Con hiện hữu trên đời

VƯỜN HOA ĐỨC MẸ

Truyền thống Công giáo tôn sùng Đức Mẹ là Đấng có đời sống thánh thiện, đặc biệt dành tháng Năm để kính nhớ Đức Mẹ. Cách đặc biệt để thể hiện lòng sùng kính Đức Mẹ là trồng Vườn Hoa Đức Mẹ (Mary Garden) để chúng ta có thể tận hưởng suốt tháng Năm.

Thời Trung Cổ, các nhà truyền giáo và du khách kể cho nhau nghe những câu chuyện về các loại hoa đặt theo tên Maria và các giai đoạn của cuộc đời Đức Mẹ. Vườn Hoa Đức Mẹ trồng các loại hoa này trở nên phổ biến thời đó, rồi về sau truyền thống này được lan sang Mỹ châu.

Thursday, April 24, 2014

PHÁT HIỆN 2 CÂY ĐINH ĐÓNG CHÚA GIÊSU

Một nhà làm phim Israel nói rằng hai cây đinh có từ gần 2.000 năm trước đã được phát hiện ở hầm mộ của một thượng tế Do Thái (Jewish high priest), người đã giao nộp Chúa Giêsu cho người Rôma, có thể có liên quan vụ đóng đinh.
Những mẩu sắt có nhiều mấu (gnarled bits of iron) dài khoảng 3 in (8 cm) mỗi cái, được cho rằng những cây đinh này có thể đã đóng Chúa Giêsu.

ĐỪNG BAO GIỜ THẤT VỌNG VỀ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Vài năm trước, trong khi tĩnh tâm, tôi nhận được cú điện thoại khẩn cấp. Một em gái tuổi thiếu niên đã tự tử tại nhà. Tôi phải hỏi lại hai lần: “Có chắc không?” Em gái đó hoạt bát, dễ thương, thân thiện, thông minh, được mọi người yêu mến.
Tại đám tang, chúng tôi nghe cha mẹ em nói rằng em đã bị trầm cảm nhiều năm và đã vài lần muốn tự tử. Lần này em chết thật, cha mẹ em không hiểu tại sao. Họ đã thử chữa cho em bằng nhiều liệu pháp, và dù em có vẻ muốn sống, nhưng khi không có bạn bè thì bóng tối lại bao trùm em. Tại sao? Điều gì khiến em tự tử?

CHIẾC KIỀNG LÒNG THƯƠNG XÓT

Dù ai nói ngả nói nghiêng
Thì tôi vẫn vững như kiềng ba chân
Ca dao xác định rõ ràng
Chuyện đời, chuyện đạo tỏ tường chẳng sai
Lòng Thương Xót Chúa rạch ròi
Ba T làm chuẩn cho người người theo
Chữ T thứ nhất: Thỉnh Cầu
Thứ hai: Luôn Tín Thác vào Giêsu
Thứ ba: Sớm tối chăm lo
Thực Hành Luật Chúa sớm khuya chân tình
Lòng Thương Xót Chúa công minh
Chúa hứa rành rành, chẳng chút gì sai

TRẦM THIÊN THU

Monday, April 21, 2014

ĐỪNG NGĂN CẢN ƠN CHÚA

Chúa Nhật II Phục Sinh là Chúa Nhật của Lòng Chúa Thương Xót. Phúc Âm cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu Phục Sinh đã hiện ra với các Tông Đồ khi các ông đang tụ họp trong phòng đóng kín. Khi đó vắng mặt một người, và người này được thấy Chúa Giêsu phục sinh. Người đó là tông đồ Tôma.

CHÚA XÓT THƯƠNG

Chúa là Đấng nhân từ
Yêu thương và tha thứ
Lòng xót thương nhiệm lạ
Lớn hơn tội nhân trần

Chúa không hề thiên vị
Xót thương hết mọi người
Tội nhân vẫn được quý
Ngài tìm kiếm khắp nơi

YÊU THƯƠNG ĐẾN CÙNG

Sunday, April 20, 2014

TIN ĐỂ ĐƯỢC THƯƠNG XÓT

Chúa Nhật II Phục Sinh là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, ngày nay gọi là Đại lễ kính Lòng Chúa Thương Xót (LCTX), được Thánh GH Gioan Phaolô II chính thức thiết lập vào ngày 30-4-2000, ngày tuyên thánh Nữ tu Faustina Kowalska (1905-1938).

QUẢ TRỨNG và NGÔI MỘ

Quả trứng bất động
Không ai biết điều gì xảy ra bên trong
Thời gian cứ trôi bình thường
Sự sống phát triển thành một sinh vật

PHÉP LÀNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Dòng nữ Đức Mẹ Vô Nhiễm giữ vai trò chính trong việc loan truyền sứ điệp và sự tôn sùng Lòng Chúa Thương Xót tới khắp thế giới, điều này đã được ĐGH Gioan Phaolô II phê chuẩn với Phép Lành Tòa Thánh, ban hành ngày 5-10-2001.
Phép Lành Tòa Thánh dành cho các Nữ tu Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm.
Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 70 của mặc khải Sứ điệp và Sự sùng kính Lòng Chúa Thương Xót, được Chúa Giêsu ban cho Giáo hội qua Thánh nữ Maria Faustina Kowalska, và nhân dịp kỷ niệm lần thứ 60 của việc thúc đẩy sứ điệp và lòng sùng kính này cho thế giới qua Dòng DDmm Vô Nhiễm, thuộc tỉnh dòng Thánh Stanislaus Kostka, trụ sở đặt tại Eden Hill ở Stockbridge, Massachusetts, Hoa Kỳ. Tôi gởi lời cảm ơn tới quý Nữ tu đã góp công hoàn tất án phong thánh cho Nữ tu Maria Faustina. Tôi khuyến khích các Nữ tu trở thành “Tông đồ của Lòng Chúa Thương Xót theo sự hướng dẫn của Đức Từ Mẫu Maria”.
Bằng lời cầu nguyện, lời nói và hành động, Chị Em sẽ công bố sứ điệp khẩn thiết và ích lợi của lòng sùng kính Chúa Giêsu — Lòng Chúa Thương Xót, nhất là khi Chị Em giúp đỡ những người đến hành hương tại Đền Thờ Lòng Chúa Thương Xót, tại đất nước của các Chị Em, qua Sự Quan Phòng của Thiên Chúa, và nhờ sự chăm sóc tận tình của các Chị Em. Là bảo chứng của Phép Lành Lòng Chúa Thương Xót dành cho các Chị Em là những người hợp tác, những người giúp đỡ và những nhà hảo tâm của Nữ tu Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm, tôi xin ban Phép Lành Tòa Thánh cho quý vị!
ĐGH Gioan Phaolô II
(đã ấn ký)
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ TheDivineMercy.org)

Saturday, April 19, 2014

MỪNG CHÚA PHỤC SINH

Đây là ngày Chúa lập ra
Cùng nhau hợp xướng bài ca vui mừng [*]
Trời cao, đất thấp một lòng
Loan tin Con Chúa oai hùng phục sinh

ĐÊM HỒNG ÂN

Chiên con chịu sát tế
Đã khải hoàn phục sinh
Đêm tội nhân tăm tối
Chợt bừng ánh bình minh

Đất trời cùng hòa điệu
Khúc Al-le-lui-a
Đêm hồng ân huyền diệu
Ơn cứu độ giao hòa

LỆ MỪNG PHỤC SINH

Con hốt hoảng khi thấy ngôi mộ trống
Xác Thầy đâu, ai đánh cắp mất rồi?
Và bất chợt nước mắt cứ tuôn rơi
Con nhớ Thầy, con thương Thầy nhiều lắm!

VỌNG PHỤC SINH

Trầm mình trong Máu Thánh Ngài
Con thấy bồi hồi đợi Chúa phục sinh
Vết chàm ô uế tội tình
Dính tay chân, dính đầy mình lấm lem
Khốn thay dính cả vào tim
Thế nhưng Máu Chúa đã làm sạch trơn
Bồn chồn ngồi xuống, đứng lên
Đợi Ngài sống lại trong đêm nhiệm mầu
Giêsu đã chết vì yêu
Để con được sống dồi dào mãi thôi
Đẹp thay dòng máu đỏ tươi
Tình yêu nóng bỏng muôn đời xót thương
Đợi Ngài sống lại vinh quang
Nghe niềm hạnh phúc trong lòng dâng cao

TRẦM THIÊN THU
Thứ Bảy Tuần Thánh – 2014

Friday, April 18, 2014

NHỚ DI NGÔN THẦY GIÊSU

Bóng Thầy khuất nẻo gian trần
Vì con hèn nhát thoát thân, bỏ Thầy!
Đêm khuya con lặng ngồi đây
Bồi hồi con nhớ đến Thầy, Thầy ơi!
Thương con, Thầy chẳng trách lời
Bảo rằng con chỉ lầm thôi ấy mà [1]

GIỜ THỨ CHÍN


Thế là mọi sự đã hoàn tất (1)
Công cuộc cứu độ đã xong
Khi Chúa Giêsu trút hơi thở cuối cùng
Nguồn mạch Lòng Thương Xót lan tỏa

Xin thương xót nhân loại, lạy Chúa!
Xin thương xót cách riêng các tội nhân
Giúp họ can đảm bước ra khỏi chốn mê lầm
Xin Máu và Nước tẩy rửa họ!

VƯỢT QUA TỬ – SINH

Đêm nay hạnh phúc biết bao
Vì Con Thiên Chúa tự hào phục sinh
Đó là dấu ấn đức tin
Cho con không sợ qua miền khổ đau
Chết là một cuộc đổi trao
Sống thường rồi sẽ bước vào trường sinh
Cuộc đời một chuyến lênh đênh
Cõi sinh, cõi tử mong manh kiếp người
VƯỢT cho QUA khỏi cuộc đời
Mới vào được cõi Nước Trời vinh quang

VƯỢT QUA VỚI CHÚA

Ngôi Hai Thiên Chúa Vượt Qua
Vượt từ bóng tối để xa tử thần
Bước vào cõi sống vinh quang
Đời đời đồng trị vĩnh hằng với Cha
Đời con nhiều chuyến vượt qua
Nào là đau khổ, ưu tư, bàng hoàng
Nào là tội lỗi, hoang mang
Nào là sợ hãi, nhọc nhằn, lo âu
Nào là khiếp nhược, u sầu,…
Bao điều con phải sớm chiều vượt qua!
Cúi xin Thánh Tử Giêsu
Giúp con đủ sức vượt qua với Ngài

TRẦM THIÊN THU
Phục Sinh – 2014

Wednesday, April 16, 2014

THẦN LƯƠNG

“Chỉ chuốc lấy thất bại nếu chúng ta xa rời Thánh Thể.” (Thánh Eymard, sáng lập Dòng Thánh Thể)

Chúa xót thương phận nhân thế
Nên ban Thịt Máu lương thần
Dưỡng nuôi trên hành trình khổ
Tháng ngày đầy nỗi gian truân

THÁNH THỂ

Thánh Thể là Nguồn Sống
Cho mọi người mọi thời
Ăn Thịt, uống Máu Chúa
Sẽ được sống đời đời

            Thánh Thể thêm can đảm
            Cho những người nhát gan
            Thánh Thể tăng sức mạnh
            Cho người chịu gian nan

Thánh Thể là vũ khí
Để chống lại ba thù
Thánh Thể thêm dũng khí
Khi cần sức vượt qua

BẢO CHỨNG PHỤC SINH


ƯỚC MONG TUẦN THÁNH

Bắt đầu Tam Nhật Vượt Qua
Đất trời bất chợt âm u khác thường
Người ta vừa mới hô vang:
“Chúc tụng Chúa bởi Thiên Đường tới đây!” [1]
Thế mà lại lật mặt ngay:
“Kẻ bịp bợm này phải đóng đinh thôi!” [2]
Khốn thay một lũ người đời
Bất nhân, bất nghĩa như loài quỷ ma

NÀNG MARY MAGDALENE

Ma-ry nước mắt vắn dài
Ngỡ ai đã lấy xác Thầy đi đâu
Niềm thương nỗi nhớ xiết bao
Ai đã lúc nào lấy xác Thầy đi?
Ma-ry xao xuyến, âu lo
Lòng tin cậy mến bốn mùa thiết tha

Tuesday, April 15, 2014

TRẦM VỌNG KINH

Nhịp đời gõ bước đi lên
Vai mang thập tự dấn thân theo Ngài
Lữ hành từng bước miệt mài
Lời kinh trầm vọng suốt ngày thâu đêm
Tình Ngài muôn thuở vô biên
Cõi lòng rộn rã Khúc Thiên Đường hoài
Đôi khi lạc phím, sai dây
Vẫn có Tình Ngài phối trọn hòa âm

BIẾN ĐỔI

Mỗi người chỉ có một cuộc sống, tức là chỉ sống một lần và chết một lần, không ai có thể sống lại. Đó là điều ai cũng biết dù chưa bao giờ trải nghiệm. Dù có sự sống lại nhưng cũng không xảy ra. Điều đó chỉ có Thánh sử Luca kể lại: Chuyện Ladarô nghèo khổ và phú hộ. (x. Lc 16:19-31)

RANH GIỚI TỬ – SINH

Cái gì cũng có ranh giới, biên độ, biên giới. Nhưng có một loại ranh giới “độc đáo” nhất, vừa đáng quan ngại vừa đáng quan tâm, đó là Ranh Giới TỬ – SINH, ranh giới giữa Sự Chết và Sự Sống. Rất mong manh, chỉ là một làn hơi thở!

Monday, April 14, 2014

KÍNH THỜ THÁNH THỂ

Thứ Năm Tuần Thánh là ngày mà người Công giáo kỷ niệm việc Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể trong Bữa Tiệc Ly trước khi Ngài chịu chết. Khi hết Mùa Phục Sinh, chúng ta lại mừng lễ kính Mình và Máu Chúa Giêsu, và rồi Giáo Hội lại tiếp tục dành tháng Bảy để tôn kính Bí tích Thánh Thể.

Sunday, April 13, 2014

LUYẾN THƯƠNG

Tam Nhật Vượt Qua là ba ngày cao điểm của Phụng vụ, với các sắc màu khác nhau, khởi đầuThứ Năm Tuần Thánh mang sắc màu Vui, tiếp theo là Thứ Sáu Tuần Thánh mang sắc màu Thương, và từ đêm Thứ Bảy Tuần Thánh tới Chúa Nhật Phục Sinh mang sắc màu Mừng.

MỨC ĐỘ YÊU

Chiều vàng nhạt nắng hoàng hôn

Thâm tình ly biệt, đoạn trường sầu bi

Người buồn tiễn biệt người đi

Người đi sẽ đón người về hân hoan

Saturday, April 12, 2014

ÔNG NÔ-Ê

Câu chuyện về con tàu của ông Nô-ê (Noah's Ark) là câu chuyện Kinh Thánh được tường thuật trong sách Sáng Thế. Câu chuyện này cũng có trong Sura 71 của Kinh Cô-ran (Qu’ran). Ngoài sách Sáng Thế, ông Nô-ê còn được nói tới trong sách Sử Biên Niên 1, sách I-sai-a, sách Ê-dê-ki-en, Phúc Âm theo Thánh Mát-thêu và Lu-ca, Thư Do Thái, Thư 1 và Thư 2 của Thánh Phê-rô.

NGƯỜI TÔI TRUNG

Thursday, April 10, 2014

NÉN KHÔN NGOAN

Khôn ngoan là gì? Định nghĩa khó thỏa mãn, vì còn tùy theo nghĩa trần tục hoặc tôn giáo. Theo Công giáo: Khôn ngoan là GIỮ LUẬT CHÚA. (x. Đnl 4:1-8) Khôn ngoan còn là một trong các Ơn Chúa Thánh Thần. Như vậy, sự khôn ngoan rất cần cho cuộc sống – cả đời và đạo. Khôn ngoan cũng là một nhân đức. Khôn ngoan và Khiêm nhường có liên quan lẫn nhau – gọi tắt là 2 K.

Wednesday, April 9, 2014

LỜI TRẺ Ý GIÀ

JANA DUCKETT
Đôi khi trẻ em có nhưng câu hỏi khiến người lớn lúng túng, nhất là về Kinh Thánh và Đức tin Kitô giáo. Lời trẻ nhưng không ngây ngô đâu. Đôi khi những câu hỏi của chúng lại khiến chúng ta thấy thú vị và hiểu rõ vấn đề hơn. Đây là 20 câu hỏi của trẻ em và cách trả lời dành cho phụ huynh.
1. Tại sao Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ?
KINH THÁNH: Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất... Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp! (St 1:1-31).

CON RẮN

Rắn là biểu tượng của cả cái xấu và cái tốt. Nhưng người ta thường chỉ nhìn rắn bằng con mắt không chút thiện cảm, vì cho rằng rắn là loài nham hiểm và độc ác.

Thời xưa, các vua Pharaô Ai Cập thường sử dụng hình con rắn há miệng làm biểu tượng của sự sống.

CON THUYỀN THẬP GIÁ

Biển đời giông tố không ngừng
Sóng vỗ chập chùng, chới với thuyền trôi
Tối tăm che kín đất trời
Thuyền con chẳng biết hướng đời để đi

Tuesday, April 8, 2014

SỨC MẠNH THẬP GIÁ

Tất cả chúng ta đều biết rằng những người làm chúng ta thất vọng vào một lúc nào đó. Đôi khi đó chỉ là “chuyện nhỏ,” nhưng có khi lại là “chuyện lớn.” Những năm gần đây, các phương tiện truyền thông đã nói nhiều về các giáo sĩ và tu sĩ làm chúng ta thất vọng. Tại sao họ tận hiến cho Thiên Chúa mà lại không sống những điều đã khấn hứa? Chúng ta có nên ở lại trong Giáo hội khi những người lãnh đạo sai lầm?

Monday, April 7, 2014

GIÁ TRỊ của ĐAU KHỔ

Cũng như tình yêu, có lẽ chẳng ai định nghĩa được “đau khổ là gì” một cách chính xác và thỏa mãn nhất, vì đau khổ đa dạng lắm. Thiết tưởng có thể hiểu đơn giản theo phương trình: Đau khổ = Ưu sầu + Nước mắt. Tất nhiên phải “trừ” loại nước mắt vui mừng, dù hai loại nước mắt đều có vị mặn. Người ta dễ dàng lấy vạt áo lau khô những “giọt mặn” rỉ ra từ đôi mắt, nhưng rất khó xóa “vết mặn” khỏi trái tim mình. Thật vậy, sướng hay khổ còn do mỗi người có khái niệm riêng. Có những triết lý dễ hiểu, có những triết lý khó hiểu, thậm chí là không thể hiểu: Triết lý Thập Giá. Đó cũng là loại triết lý của sự đau khổ.

SỨC SỐNG ĐỨC TIN

TRONG CƠN NGUY KHỐN

Sunday, April 6, 2014

TỬ TỘI CÔNG CHÍNH

Máu Đào Con Chúa Tươi Màu Cứu Độ

Lầm Lỗi Thế Nhân Hóa Sắc Tinh Khôi

Trên thế gian này, bất cứ quốc gia nào cũng có những tù nhân, đặc biệt là các tử tội. Nhưng có một tử tội đặc biệt nhất, độc nhất vô nhị, và là tử-tội-công-chính: ĐỨC GIÊSU KITÔ. Nếu ở thời nay thì hẳn là người ta xử bắn Ngài, còn luật Do Thái thời đó là đóng đinh vào Thập Giá.