Saturday, August 31, 2013

CHIẾN ĐẤU VỚI NỖI THẤT VỌNG

Mang thân phận phàm nhân yếu đuối, ai cũng đã từng hơn một lần nản chí, sờn lòng, chùn chân, thậm chí là thất vọng. Nhưng cố gắng đừng để sự thất vọng đè bẹp bạn. Mà dẫu có khi thất vọng nhưng đừng bao giờ tuyệt vọng. (x. 2 Cr 4:8) Chúa Giêsu đã nhắn nhủ: “Hỡi những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11:28)

Thursday, August 29, 2013

LÀM VUI LÒNG CHÚA

Người ta dễ dàng theo ý riêng mình, nhất là trong những lúc khó khăn, vì ảnh hưởng người khác. Thiên Chúa là Đấng duy nhất luôn ở bên cạnh bạn và nâng đỡ bạn. Vì thế, bạn phải làm vui lòng Ngài. Bạn ưu tiên Ngài thì sẽ khiến bạn trở nên người tốt lành hơn.

Wednesday, August 28, 2013

CHÂN DUNG DỊ NHÂN GIOAN

Thánh Gioan là con Thánh Dacaria và Thánh Êlidabét, chị họ Đức Maria. Ngài được gọi là Tẩy Giả vì ngài đã làm Phép Rửa cho Chúa Giêsu tại sông Giođan, và cũng là để phân biệt với Thánh sử Gioan Tông Đồ. Ngài là vị ngôn sứ “giao thời” giữa Cựu Ước và Tân Ước, là ngôn sứ vĩ đại nhất và chịu số phận hẩm hiu như nhiều vị ngôn sứ thời Cựu Ước: Bị chống đối và bị giết chết. “Tiếng kêu trong sa mạc” đã không ngại ngùng kết án kẻ tội lỗi, can đảm nói sự thật, dù mình phải thiệt thân.

THUYẾT DARWIN GÂY LÚ LẪN

Charles Robert Darwin (1809-1882) là người Anh. Ông là một nhà nghiên cứu nổi tiếng trong lĩnh vực khoa tự nhiên. Ông là người đã phát hiện và chứng minh rằng mọi loài đều tiến hóa theo thời gian từ những tổ tiên chung qua quá trình chọn lọc và tiến hóa. Nếu sự tiến hóa được các khoa học gia và công chúng chấp nhận ở thời đại đó, lý thuyết chọn lọc của ông trong những năm 1930 được xem như lời giải thích chính yếu cho quá trình này, và ngày nay đã trở thành nền tảng cho lý thuyết tiến hóa hiện đại. Khám phá của Darwin là lý thuyết thống nhất cho các ngành khoa học sinh vật vì có thể đưa ra lời giải thích duy lý cho sự đa dạng loài. Rồi sao nữa?

Tuesday, August 27, 2013

THIÊN CHÚA và NÃO BỘ

“CON NGƯỜI CÓ ĐƯỢC NỐI KẾT VỚI NIỀM TIN TÔN GIÁO?”

Tác giả Jeffrey Small đã đặt vấn đề như vậy trong cuốn “The Jericho Deception” (Mánh Khóe Giêrikhô), trong đó có một khoa học gia khoa thần kinh hư cấu (fictional neuroscientist) đã truy tìm nguồn gốc của các kinh nghiệm thần bí, phơi bày cả vẻ đẹp và bóng tối của nhân loại. Mặc dù cuốn sách này là tác phẩm hư cấu, tác giả Small dựa trên sự mới lạ về nghiên cứu khoa học hiện đại để tìm kiếm não bộ và niềm tin tôn giáo.

NHỮNG BÀI HỌC SỐNG

01. CHIẾN ĐẤU – Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. (2 Tm 4:7)

02. THƯƠNG XÓT – Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta! Do lượng hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại, để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. (1 Pr 1:3-4)

Monday, August 26, 2013

CAO và THẤP

Không ai cao tới mức không phải ngước lên, cũng chẳng ai thấp đến nỗi không cần cúi xuống. Cuộc đời đôi khi cần ngước lên và đôi khi lại cần cúi xuống. Dễ ngước lên nhưng lại thật khó cúi xuống! Nhưng “Chúa Giêsu HẠ MÌNH, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng CHỊU CHẾT, chết trên cây thập tự” (Pl 2:8).
Việt ngữ rất hay ở những từ “láy” biến thành từ kép: Đen thui, cao ráo, ẩm thấp, yêu thương, thông cảm, giàu sang, nghèo hèn,... Nghèo thì thường kèm theo những cái “khó”, “khổ”, hoặc “hèn”. Vì thế, người nghèo luôn cần được quan tâm, nâng đỡ, chia sẻ,... vì họ luôn sống “khó khăn”, gặp “khổ đau” và chịu “hèn hạ” – thậm chí còn bị nhục!

Sunday, August 25, 2013

HẠNH CÁC THÁNH THÁNG 09

 Tháng 9 – Kính Đức Mẹ Sầu Bi
     https://tramthienthu.blogspot.com/2015/09/thang-9-kinh-uc-me-sau-bi.html

01/9 – THÁNH GILES (+ 710?)

Mặc dù nhiều điều về cuộc đời thánh Giles vẫn là bí ẩn, nhưng chúng ta có thể nói rằng ngài là một trong các vị thánh nổi danh nhất thời Trung cổ. Có thể ngài sinh vào giữa thế kỷ VII ở Đông Nam Pháp quốc. Đó là nơi ngài đã xây một tu viện nổi tiếng được nhiều khách hành hương dừng chân để tới Compostela ở Tây Ban Nha và Thánh Địa.

Saturday, August 24, 2013

TÌNH ĐIÊN ĐIỂN

Bông điên điển sắc tươi vàng
Nấu canh ngon vị quê hương ngọt ngào
Những mùa nước lũ dâng cao
Tình nghĩa đồng bào vẫn thắm tình quê
Tô canh điên điển đơn sơ
Tình gia đình vẫn bao la mặn nồng
Nhìn con nước lũ mênh mông
Mà thấy chạnh lòng, thương lắm miền quê!
Lạy Thiên Chúa, Đấng nhân từ
Thương xót hải hà, cứu thoát lầm than!

TRẦM THIÊN THU

Tuesday, August 20, 2013

MẸ

CA DAO MẸ

Miên man nhớ ca dao
Khúc ca dao ngọt ngào
Mẹ thường ru thuở nhỏ
Ôi tình thương dạt dào!

            Cò lặn lội đồng sâu
            Suốt buổi sáng, buổi chiều
            Đôi vai gầy nặng trĩu
            Cả một gánh thương yêu

ĐIỆP KHÚC THÁNG TÁM

Tháng Tám hanh hao cơn nắng
Bồi hồi thảng thốt giọt mưa
Thơ vẫn nồng nàn lãng mạn
Ru hồn vào những cơn mưa

Monday, August 19, 2013

VẦNG TRĂNG TUỔI THƠ

Vầng trăng lung linh chiếu
Thắp sáng trời bao la
Ôi, tuổi thơ kỳ diệu
Vui rộn rã hát ca

Sunday, August 18, 2013

RỘNG và HẸP

Ở rộng người cười, ở hẹp người chê. Thật khó! Vì “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài,” chẳng ai có thể sống vừa lòng hết mọi người. Bổn phận của chúng ta là phải sống tốt lành theo lương-tâm-chính-đáng, theo công lý của Chúa, chúng ta không thể ngăn cản chuyện thế gian: “Chỉ đâu mà buộc ngang trời, tay đâu mà bụm miệng người thế gian.” Như văn hào Victor Hugo (Pháp) xác định: “Lương tâm là Thiên Chúa trong mỗi con người.”

Saturday, August 17, 2013

CÁCH NHÌN CỦA TRÁI TIM

Nhạc sĩ Xilin Diweng viết ca khúc “Because You Love Me” – Vì Anh Yêu Em. Lời ca nói rằng: “Nếu anh không nhìn thấy, em sẽ là mắt của anh; khi anh không thể nói, em sẽ là tiếng của anh…” Đôi vợ chồng mù trong thôn bà ngoại tôi năm nay đã sắp sửa tám mươi tuổi, họ đã có một lũ con cháu.

LÒNG TRI ÂN

Trong cuộc sống, không ai lại không nhận ân huệ của của người khác, vì thế mà ai cũng mắc ơn người khác, nghĩa là phải biết ơn, nhớ ơn, hoặc tri ân. Thật vậy, tri ân là động thái sâu sắc của cuộc sống , là “viên ngọc quý”, đừng để vuột mất!
Thế nhưng, với kinh nghiệm từng trải, danh nhân Benjamin Franklin (1706-1790) nhận định: “Đa số người ta đáp lại những ân huệ nhỏ, thừa nhận ân huệ trung bình và trả ân huệ lớn – bằng sự vô ơn” (Most people return small favors, acknowledge medium ones and repay greater ones – with ingratitude). Một thực tế buồn! Đôi lúc, trong cuộc sống tất bật, bạn quên mất hoặc không nhận thức hết ý nghĩa của một cử chỉ biết ơn. Này, bạn có biết mình đang vô tình đánh mất những giá trị vô giá do lòng biết ơn mang lại?

Friday, August 16, 2013

TỰ NHIÊN

Cánh diều nhờ ngược gió
Mà bay vút lên cao
Con người nhờ gian khổ
Mà thêm phần thanh cao

            Trời lúc mưa, lúc nắng
            Làm cỏ cây tươi xanh
            Trái trên cao chín mọng
            Cho hương vị ngọt lành

Đời gian nan vất vả
Giúp con người thành nhân
Bình thường như không khí
Thế mà lại rất cần

BĂN KHOĂN

Băn khoăn một kiếp phàm nhân
Giằng co hai nửa xác – hồn triền miên
Bâng khuâng chợt chớ, chợt quên
Vết trầm ngày tháng muộn phiền tâm tư
Đêm đêm chợt tỉnh giấc khuya
Bàng hoàng trăn trở bộn bề chưa nguôi
Phận tro bụi quá nhỏ nhoi
Đam mê gầy guộc lạc loài trần gian
Bao lần quyết chí ăn năn
Buồn thay lại vấp ngã lăn sóng soài
Đêm khuya thầm nguyện đôi lời
Cúi xin Chúa xót thương đời con luôn
Vắng Ngài con sẽ cô đơn
Trăm năm khắc khoải u buồn triền miên

TRẦM THIÊN THU

Thursday, August 15, 2013

MẸ ƠI !


Cho con theo với, Mẹ ơi!
Mẹ được về trời, hy vọng biết bao
Mẹ về trước, con về sau
Mai đây sum họp thương yêu một nhà
Phúc thay sống ở Nhà Cha
Chỉ còn Đức Mến thiết tha muôn đời
Xin thương phù hộ, Mẹ ơi!
Để con vững bước đường đời về Quê

TRẦM THIÊN THU
Mông Triệu, 15-8-2013

Wednesday, August 14, 2013

CÔ ĐƠN

Cô đơn khác với một mình. Đừng lầm lẫn! Anh ngữ cũng phân biệt rạch ròi hai từ ngữ LONELY (cô đơn, cô độc) và ALONE (một mình).
Một mình là chỉ mình ên mà không cảm thấy đơn lẻ, cô độc, hiu quạnh, sầu thảm. Cô đơn cũng chỉ mình ên mà lòng luôn bồn chồn, đau khổ, bứt rứt, giày vò. Khi cô đơn, người ta cần một bờ vai để tựa vào, để òa khóc, để tâm sự,... Nỗi cô đơn thật là khủng khiếp!

NGUYÊN TẮC CẦU NGUYỆN

Nói “nguyên tắc” có vẻ “nghiêm trọng” và quá… nguyên tắc. Đó là những “định hướng” giúp chúng ta cầu nguyện hiệu quả hơn. Nguyên tắc ACTS là phương pháp cầu nguyện. ACTS là viết tắt từ 4 chữ:
Adoration (Tôn sùng, Thờ phượng, Tôn thờ) – Ca tụng và thờ Thiên Chúa vì Ngài là chính Ngài.
Confession (Thú nhận, Tự thú) – Cầu xin Chúa tha tội.

Tuesday, August 13, 2013

ĐIỀU CHƯA BIẾT VỀ CHÚA THÁNH THẦN

Đây là 50 điều trích từ Tân Ước đã được tác giả Frank Viola liệt kê trong cuốn “Jesus: A Theography” (NXB Thomas Nelson). Rất có thể đây là những điều bạn chưa biết về Chúa Thánh Thần (CTT):

1. CTT chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử. (Ga 16:8)

ĐỨC MẸ TUYẾT

Trước khi đọc bài này, bạn hãy trả lời thật lòng: “Bạn dùng tài sản Chúa đã trao cho bạn như thế nào? Nếu bạn không có con cái để thừa kế, bạn sẽ trao tài sản cho ai?”. Bạn không thể trả lởi hay khó trả lời?
Đây là câu chuyện trích từ cuốn “Marian Apparitions and Devotions” (Đức Mẹ Hiện Ra và Lòng Sùng Kính) của nữ tu Mary Francis LeBlanc.
Chuyện kể về hai vợ chồng đạo đức sống tại Rôma hồi thế kỷ IV. Tên người chồng là John, nhưng người ta không nói tên người vợ. Họ sung túc với nhiều của cải nhưng hạnh phúc của họ không trọn vẹn. Họ không có con cái để chia sẻ của cải và đức tin. Họ cầu xin có con nhưng lời cầu của họ không được chấp nhận.

Monday, August 12, 2013

TÌM LẠI LỜI KINH

Có lời kinh đánh mất lúc đi đường
Chưa tìm được nên lòng thấy hiu quạnh
Tôi bước vội, không nhìn người bất hạnh
Vì quên mất dụ ngôn của yêu thương

Chuông nhà thờ vọng ngân thức tỉnh lòng
Gọi hồn về suối nước trong dịu mát
Chuông từng hồi giục giã lời tha thiết
Như giữ lại trong tim tình yêu thương

Hoa bác ái nở đẹp sắc vô thường
Cho cuộc đời rạng rỡ nét thánh thiện
Mong cửa lòng đừng bao giờ khép kín
Kinh yêu thương nở đẹp suốt bốn mùa

TRẦM THIÊN THU

CHÂN DUNG THÁNH BATÔLÔMÊÔ TÔNG ĐỒ

Trong Tân Ước, Thánh Batôlômêô (Hy ngữ: Βαρθολομαῖος, Bartholomaíos; La ngữ: Bartholomäus) chỉ được nhắc đến trong danh sách các tông đồ. Một số học giả xác định ngài với Nathanael (còn viết là Nathaniel), một đàn ông người Cana ở Galilê đã được Philipphê nói cho biết về Chúa Giêsu.

ĐỨC MARIA TRINH VƯƠNG

Lễ Đức Maria Trinh Vương (Đức Maria Nữ Vương) được ĐGH Piô XII thiết lập ngày 11-10-1954, với thông điệp Ad Caeli Reginam. Lễ này được mừng vào ngày 31-5, ngày cuối cùng của tháng kính Đức Mẹ. Năm 1969, ĐGH Phaolô VI dời lễ này vào ngày 22-8.

NGHỊCH LÝ THUẬN

Có những điều tưởng xuôi mà hóa ngược, tưởng ngược mà lại xuôi. Cuộc sống cũng có nhiều điều tưởng chừng là nghịch lý, nhưng thực ra lại là thuận lý. Điều đó gọi là nghịch-lý-thuận.

LÀM SAO NHẬN BIẾT Ý CHÚA?

Cuộc sống đầy những chuyện chúng ta phải quyết định. Nhận ra Ý Chúa là điều không dễ, nhưng rất cần biết Ý Chúa để có thể làm đúng Tôn Ý Ngài. Chúa có buồn khi tôi bê trễ công việc? Chúng ta có những khái niệm về sự thật, nhưng làm sao chúng ta biết chắc rằng các ý tưởng đó xuất phát từ Thiên Chúa? Đôi khi rất khó phân biệt ý Chúa hay ý mình.

Saturday, August 10, 2013

CHÂN DUNG THÁNH GIÁO HOÀNG PIÔ X

Thánh Giáo hoàng Piô X sinh ngày 2-6-1835 tại TP Riese, Vương quốc Lombardy-Venetia, Đế quốc Áo (nay là Ý), tên thật là Giuseppe Melchiorre Sarto, lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy ngày 3-6-1835. Ngài là con thứ hai trong 10 anh chị em của một gia đình người Ý nghèo.

ĐƯỜNG VỀ

Mười lăm tháng Tám mừng vui
Chúa cho Đức Mẹ về trời vinh quang
Niềm hy vọng thật rõ ràng
Chúng nhân sẽ được hưởng chung Nước Trời

Đức Mẹ là một thụ tạo nhưng được Thiên Chúa cho về trời cả hồn và xác mà không phải đi qua ngưỡng cái chết, gọi là “mông triệu.” [*] Đó là một đặc ân vì Mẹ vô nhiễm nguyên tội, hoàn hảo các nhân đức, và mau mắn xin vâng Thánh ý Chúa Cha. Đức Mẹ về trời là ấn tín bảo đảm cho những người tin vào Đức Kitô cũng sẽ được sống lại và lên trời sau khi hoàn tất chuyến lữ hành trần gian. Lên trời là về Quê Hương Vĩnh Hằng, mục đích của mỗi Kitô hữu là như vậy.

ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU

Thuật ngữ “dormition” nghĩa là “ngủ,” tức là “chết mà như ngủ.” Đó là ý nghĩa của lễ Đức Mẹ Mông Triệu, hoặc lễ Đức Mẹ Lên Trời. Việt ngữ không diễn tả hết ý nghĩa của thuật ngữ “dormition.” Ngày nay, các Kitô giáo Đông phương, Công giáo và Chính thống giáo, vẫn tiếp tục mừng kính lễ này.

Friday, August 9, 2013

SUYỄN !

Cách trừ bệnh suyễn dứt căn:

Tất cả xay nhuyễn trong máy xay, sau đó đem chất sền sệt nầy vào máy sinh tố. Thêm chừng 2 cốc nước nhỏ.

Xay tất cà trong máy xay sinh tố ra chất nước sẩm màu nâu. Mùi hơi khó chịu. Lọc chất cặn trong cái ray, chứa nước thuốc. Thử xem, không hại.

Chất trừ suyễn tốt nhất là củ nghệ + lá tía tô + lá ngò ôm. Bảo đảm 100% nếu dùng củ nghệ + lá tía tô + lá ngò ôm (Enydra fluctuans Lour) thì trị dứt nọc suyễn hoàn toàn.
Cách dùng như sau:


1. Củ nghệ chừng 2 lóng tay

2. Lá tía tô chừng 20 lá


3. Lá ngò ôm (canh chua miền Nam bắt buộc có lá ngò ôm nầy mới thơm).
Ngò ôm khác ngò gai. Dùng chừng 8-9 cây ngò ôm.

Chia ra làm 2 đêm uống như vậy. Uống chừng 3 tuần là xong 6 tháng không bị suyễn.

Thursday, August 8, 2013

MAGNIFICAT

(Thi hóa Lc 1:39-56)

Hồn tôi ca ngợi Chúa Trời
Trí tôi hớn hở mừng vui vô cùng
Vì Thiên Chúa, Đấng muôn trùng
Đã thương nhìn tới phận thường nữ nhi
Mọi đời mãi mãi ngợi ca
Rằng tôi diễm phúc, người ta chẳng bằng
Bao điều cao cả vô song
Đều do chính Đấng Toàn Năng đã làm
Danh Người chí thánh chí tôn
Lòng thương xót Chúa trải muôn muôn đời
Tay Người sức mạnh tuyệt vời
Dẹp hết những người lòng trí kiêu căng
Người quyền thế hết đường ngông
Còn kẻ khiêm nhường được Chúa nâng cao

Wednesday, August 7, 2013

CẢNH BÁO CÁC MỤC TỬ

1. Chỉ mới một thời gian vắn từ ngày nhận trách nhiệm, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tỏ rõ quyết tâm của Ngài muốn đổi mới Hội Thánh.

Để đổi mới Hội Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô đã coi vấn đề đổi mới các mục tử là ưu tiên số một.

Một bước được coi là quyết liệt nhất, đó là những lời Ngài cảnh báo các mục tử với lời lẽ khá nặng nề.

Monday, August 5, 2013

MIỀN MONG CHỜ

Ai cũng có những khoảng mong chờ, chung hay riêng, lâu hay mau, mong chờ ai đó hoặc điều gì đó. Khoảng mong chờ là miền sa mạc của tâm hồn. Khoảng mong chờ nào cũng đều có nỗi trăn trở đặc thù, dù “khoảng” đó rộng hay hẹp. Có TIN TƯỞNG mới MONG CHỜ, mà mong chờ thì phải SẴN SÀNG. Chính Chúa Giêsu cũng cháy bỏng mong chờ nên Ngài đã phải thốt lên: “Tôi khát!” (Ga 19:28)

Saturday, August 3, 2013

TÂM LÝ HỌC và ƠN GỌI LINH MỤC

Đây là cuộc đối thoại giữa Joan Frawley Desmond và Tiến sĩ Paul Vitz.

Paul Vitz là một học giả tại Viện Tâm lý và là giáo sư danh dự khoa tâm lý tại ĐH New York. Ông cũng là giáo sư phụ giảng tại Viện Gioan Phaolô II về Hôn nhân và Gia đình tại Washington.

Thursday, August 1, 2013

NGỐC NGHẾCH

[Niệm ý Lc 12:13-21]

Nhủ thầm: Mình cứ an tâm
Ung dung hưởng thụ bạc vàng đầy kho
Chẳng gì mà phải âu lo
Suy nghĩ mau già, rước họa vào thân!
Có “tham” cũng chẳng hề “thâm”
Ăn chơi cho bõ bao năm khổ rồi
Thảnh thơi mà hưởng, tôi ơi!
Tiêu xài thoải mái cho đời lên hương

CẦU NGUYỆN VÌ CÁI GÌ?

Ai cũng biết rằng rất dễ cầu xin về vật chất. Xe cộ, nhà cửa, tiền bạc, khỏi bệnh,... đều được người ta “chú ý” cầu xin không ngừng. Còn về việc cầu xin ân sủng để giúp sống tốt đời sống tâm linh, chúng ta thực sự cần gì và nên làm gì?

CHÂN DUNG THÁNH GIOAN MARIA VIANNEY

Hồi thiếu niên, tôi được biết Thánh LM Gioan Maria Vianney qua các tập truyện Hạnh Các Thánh, và tôi đã rất “ấn tượng” với vị thánh “không giống ai” này. Việc Chúa làm quá kỳ lạ! Quả thật, “điều gì là không thể với loài người thì vẫn có thể đối với Thiên Chúa.” (x. Mt 19:26) Ngài bị rủa là “con lừa,” nhưng “con lừa” Vianney đã làm nên trò trống đáng kể!

THƯ GỬI CHA-XỨ-TOÀN-CẦU

Kính thưa cha,
Con là một giáo dân bé tí ở một đất nước châu Á xa xôi, cách xa cha thật nhiều, không những về địa lý, mà còn cả về truyền thống văn hóa, xã hội, lối sống… Đã từ lâu, con muốn viết thư thăm hỏi và tâm sự với cha… dù biết cha rất bận rộn khi dẫn dắt giáo dân toàn cầu và có thể lá thư này không đến tận tay cha. Thế nhưng con vẫn cứ thích viết cho cha, vì con tin rằng trái tim có cách phát và nhận những tín hiệu theo cách riêng của mình.

MƯỜI THƯƠNG ĐỨC MẸ

Một thương Đức Mẹ nhu mì
Siêng năng cầu nguyện sớm khuya chân thành
Hai thương Đức Mẹ đồng trinh
Khấn hứa giữ mình trọn cả trăm năm
Ba thương Đức Mẹ vẹn toàn
Không vương tội, dẫu một lần cũng không